Poem logo
Poem logo

vì con

Tác giả: Phuong Vuong
Vì Con

Dãi dầu một nắng hai sương
Thương người con gái, phấn hương phai mờ
Mãi lo cuộc sống dật dờ
Nuôi con khôn lớn, vật vờ tấm thân.

Mong sao con lớn nên thân
Đó là ước nguyện mẹ cần nơi con
Mai này khôn lớn nhé con
Chăm lo hiếu học và còn thảo ngay.

Lời mẹ dạy bảo con hay
Đức tâm nhớ lấy không thay đổi lòng
Để cho mẹ được vui lòng
Một đời khổ cực an lòng mẹ vui.

Mẹ là biển cả bao la
Con là sóng nhỏ trên đời
Dẫu bao nhọc nhằn ở đời
Mẹ vẫn chở che cho con.

Một đời mẹ sống vì con
Nhìn con khôn lớn mỗi ngày
Dẫu mẹ có bao nhọc nhằn
Là mẹ mãn nguyện chẳng màn thế nhân.

Lời mẹ dạy bảo con hay
Đức tâm nhớ lấy không thay đổi lòng
Để cho mẹ được vui lòng
Một đời khổ cực an lòng mẹ vui.

Dù mẹ có về miền xuôi
An lòng mãn nguyện, ngược xuôi một đời
Vì con chẳng than nửa lời
Bao la tình mẹ một đời cho con.

Mẹ là biển cả đời con
Dù đi vạn dặm lòng con nhớ hoài
Thương mẹ một đời mệt nhoài
Công ơn của mẹ nhớ hoài ngàn năm.

Phuong Vuong
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm