Poem logo
Poem logo

nỗi niềm sa mạc

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Trong ốc đảo là niềm vui sa mạc
Màu nước xanh trong vắt với hàng cây
Bờ rau mơ rủ nhánh cọ tươi gầy
Bay phơ phất vẫy người về cát trắng

Trời tinh khiết phủ trùm màu ánh nắng
Vài đụn mây lơ lững mãi từng cao
Nguồn mong manh tắm mát tự thuở nào
Rơi rớt những giọt mưa đầy sức sống

Tình yêu gọi mênh mông miền cát rộng
Theo gió giông mờ mịt bụi từ xa
Ở mọi nơi mọi chốn cõi sơn hà
Có thể sống có con người đến sống !

Ngước mặt lên là vòm trời thơ mộng
Đêm diệu kỳ mê mẩn ngắm trăng sao
Vén cao xanh bật mí sổ thiên tào
Đoán thời cuộc tiên tri cho số mệnh

Người sa mạc có tâm hồn phiêu bạt
Luôn luôn tìm những nguồn nước xa xôi
Đi đó đây đến ốc đảo xa vời
Mang gia quyến theo cùng bầy gia súc

Niềm hạnh phúc vui vầy dân du mục
Đêm gẩy đàn ca hát điệu rong chơi
Cầm tay nhau âu yếm nhảy không rời
Tình nóng bỏng đêm lạnh lùng sa mạc

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm