Poem logo
Poem logo

tôi yêu đà nẵng

Tác giả: Xóm Đồng
Tôi Yêu Đà Nẵng
Tác giả: Xóm Đồng


Bạch Đằng níu chậm bước chân
Ngẩn ngơ giây lát ngẫm vần thơ hay
Tinh mơ lắng đọng mỗi ngày
Bình minh dịu vợi gió mây tượng hình

Rồng lượn huyền ảo lung linh
Song song tòa tháp vươn mình kiêu sa
Bảo tàng cổ kính chăm pa
Toà nhà thư viện văn hoa rạng ngời

Du thuyền ngắm cảnh nơi nơi
Lan tỏa hơi thở, nói lời chào nhau
Chợ Hàn kỷ niệm sắc màu
Cầu Nguyễn Văn Trỗi ngồi lâu thấy hời

Xa xa ngắm cảnh tuyệt vời
Sơn Trà Hùng vỹ chân trời biển xanh
Hàn Giang biên biếc yên lành
Nhấp nhô điểm xuyến Ngũ hành linh thiêng

Cánh buồm rẽ sóng chao nghiêng
Thuận phước lộng gió tự miền không gian
Bến xưa ngắm cầu sông Hàn
Thả hồn phiêu bạc thiên đàng Hải Vân

Nghe cô đất Quảng "lái vần"
Nhớ ơi là nhớ bâng khuâng dặm trường
Một lần gặp vạn lần thương
Đi rồi sao vẫn vấn vương trong lòng

DOANMINHHOP 030620
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm