cuối thu
      
      
      
      
        Thu vẫn còn 
trong nửa bản tình ca
Vẫn dang dở 
ướt nhòa nơi đáy mắt
Biển nhớ gì 
sóng cuộn trào đau thắt
Làm nhói lòng 
cơn nắng gắt sắp qua.
Thu cuối mùa 
tội lắm nửa tình ca
Thương dang dở 
khóc oà nơi góc vắng
Anh trách gì 
mà cứ hoài lẳng lặng
Ánh chiều vàng 
thêm trĩu nặng... thu ơi !
Thu giã từ 
gởi lại nửa tình ca
Gởi dang dở 
mơ vỡ oà hội ngộ
Em yêu biển
với muôn trùng sóng vỗ
Phải hững hờ 
trong... dang dở... tình ơi !
TV 
14.10.2015
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 2170 lần | 
            
              | Người đăng: | Thu Vàng | 
            
              |  |  |