tiếng lòng
Tiếng tiêu vọng lòng ta đau quá !
Nhói tâm can hồn hóa vực sầu
Trăng về soi bóng đáy sâu
Từng canh đắng vỗ buồn khâu môi người ...
Ai đang bước nụ cười héo úa
Niềm thương đau tua tủa mọc nhanh
Yêu thương năm tháng tròng trành
Chắc dòng lệ đổ khóc thành cơn mưa...
Bóng liễu rũ lưa thưa sương phủ
Lá rơi rơi trăng nhủ lòng buồn
Sương giăng mát lạnh cõi hồn
Gió vô ngôn thổi cho bồn chồn thêm...
Then đã mục màn đêm buông xuống
Xác thân gầy tuổi luống u mê
Linh hồn khắc khoải buồn tê
Dáng xưa ẩn hiện vuốt đê mê lòng...
Em xưa lắm tình trong tình lặng
Thiết tha lòng mặn đắng ngóng trông
Nhạc ơi cứ vọng mênh mông.
Tiếng tiêu ai thổi tiếng lòng ai than...
Bài này đã được xem 1556 lần
|
Người đăng:
|
Hồng Dương
|
|
|