Poem logo
Poem logo

69 - em chưa lấy chồng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Khuya ...đêm
Một mình anh
ánh điện sáng nhạt nhòa
đất mẹ thân thương
ngôi nhà tranh yêu dấu
Vấn vương lời mẹ
- Có người ngỏ ý cưới em
Em nói không
Một mực rằng không
Lý do đơn giản lạnh lùng
em còn bé
chuyện chồng con chưa vội ...

Nghe mẹ nói niềm vui dâng chật chội
phút lắng lòng ngây ngất thắm tình anh
Ôi! lương tâm cao thượng thánh thần
ru anh say chuỗi dài câu hỏi
Thật thế không?
Em chưa lấy chồng
phải chăng do tình yêu quá khứ?
Em chưa lấy chồng
phải chăng do những bức tình thư?
Em chưa đi lấy chồng
những ngày dài trái tim tê tái?

Tiếc chi em
xuân nữa lỡ làng
đời lụi dần trong sầu trong nhớ
ngày mỗi ngày tương tư vô cớ!
Tiếc làm chi và nhớ cũng làm chi!

Quên đi em
những hò hẹn đêm trăng mộng tưởng
những vần thơ dang dở tình yêu
những kỷ niệm buồn lạnh lẽo cô liêu
nhận chia ly!...

Em đi lấy chồng?
Rồi em sẽ lấy chồng
Mùa đông sẽ đến …

Tiếc làm chi và nhớ cũng làm chi!

25 - 1 - 1971*

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm