Poem logo
Poem logo

tình phụ

Tác giả: Hoàng Hiện
TÌNH PHỤ


Hết rồi mình đã chia đôi
Người sao vội bước , bỏ tôi theo chồng
Còn đâu những buổi chiều đông
Cùng chung bếp lửa ấm nồng tình ta


Bây giờ người đã đi xa
Ta ôm nỗi nhớ nhạt nhòa yêu thương
Sương chiều canh vắng sầu vương
Từ nay đơn lẻ dặm trường ai hay


Sao đành gieo nỗi chua cay ?
Bỏ câu chung thủy đọa đày tình đau
Người ơi ! Sao nỡ qua cầu ?
Cho Cau không thắm , lá Trầu vàng rơi


Chạnh lòng buồn trách người ơi
Tơ duyên đang thấm vội rời chia xa
Em về bên ấy hằng nga
Còn ta ngồi gốc cây đa đợi chờ .


Hoàng Hiện - Phan Thiết : 12/06/2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm