Poem logo
Poem logo

buồn trong đêm vắng , t h a o t h ứ c b ố n m ù a

💞💙BUỒN TRONG ĐÊM VẮNG💞💙

Đêm vắng vẻ canh đầu gà gáy
Sao nhớ hoài lòng mãi chưa phôi
Cuộc đời dâu bể nổi trôi
Tình thôi trót đã xa xôi chốn nào
*
Đêm lại đến mà sao cứ nhớ
Một kiếp đời sao ngỡ chiêm bao
Càng khuya sương nặng lòng nao
Em ơi phương đó ra sao hỡi trời.!..
*
Em còn nhớ một thời vụng dại
Tình yêu thầm e ngại trao nhau
Để rồi ôm chặt lòng đau
Cả đời suốt kiếp trước sau lụy tình
*
Bình Đông hỡi ! bóng hình phai nhạt...
Bao năm rồi phiêu bạt khắp nơi
Tuổi già chồng chất rã rời
Thân đà tiều tụy tơi bời xuân xanh
*
Trời vẫn nắng mây thanh mọi nẻo
Mà đêm này lạnh lẽo như xưa
Chân ai vang vọng trong mưa
Chỉ là tiếng lá đong đưa giọt buồn
*
Ôi nỗi nhớ cội nguồn kiếp trước
Sao trở về đi ngược thời gian
Để hồn thôi lạc than van
Cho ta đoàn tụ ngút ngàn yêu đương...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 21/08/2015
************
NHỚ EM
T/g: Siêng Trần
Làm sao xoá hai đầu nỗi nhớ
Vương vấn hoài cái thuở đôi mươi
Nhớ nhau không nói nên lời
Chìm trong ký ức tơi bời xác thân.
*
Màn đêm xuống lân lân hình bóng
Cứ nghĩ hoài trông ngóng hình ai
Suốt đời tình vẫn không phai
Mình anh thao thức đêm dài nhớ em..!
*************
++ T H A O T H Ứ C B Ố N M Ù A ++
t/g : Hue Muoi

Đêm thao thức canh dài lên mạng
Tìm lời thơ quên lãng đắng cay
Đời qua nhẹ nếu chiều say
Hanh gầy sắc vóc đọa đày trong ta
~~
Thu liên khúc thiết tha tình mộng
Một trời thương xúc động trăm năm
Khách đa tình nhớ xa xăm
Nợ duyên tiền kiếp thì thầm đêm khuya
~~
Nhớ Bình Chánh chia tay nhóm bạn
Thửơ sách đèn ngày tháng lớp trường
Vô tư thánh thiện yêu thương
Mối tươi mắt sáng chưa vương bụi trần
~~~
Đời mưa nắng qua dần kỷ niệm
Người xưa biền biệt kiếm nơi nào
Trăng thu dạo bước ngàn sao
Đêm thao thức biết thế nào xót xa
~~
Giai điệu biển mặn mà tình sóng
Nhớ nhau qua hình bóng chiều quê
Mong cùng sánh bước sơn khê
Thì thôi ..thôi vậy ..đi ..về...không nhau !
~~
Nếu mà có kiếp sau xin nguyện
Làm ngàn thông lưu luyến khách du
Nên thơ tứ tuyệt mùa thu
Bốn Mùa Thao Thức mây mù khói sương !

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm