nhớ quê
      
      
      
      
        Một cõi mênh mang cánh nhạn mờ
 Mây xa lững thững tình bơ vơ
 Nhớ bến trông sâu về quê mẹ
 Thương bờ ngóng mãi hướng nhà mơ
 Lòng sầu lữ thứ niềm hiu quạnh
 Dạ nặng non sông nỗi đợi chờ
 Biết đến bao giờ đà trở lại ?
 Từ ly ngày ấy tuổi dại khờ !
 Năm tháng trôi đi bao sầu nhớ
 Hàng dừa thôn xóm mối tình thơ
 Sông buông êm ả băng ngàn sậy
 Sóng đập lăn tăn đụng bến bờ
 Lục bình trôi nổi buồn thân phận
 Con nước dạt dào khóc suối mơ
 Tình vẫn mộng mong về dĩ vãng
 Câu hò điệu hát tuổi còn thơ
 Nhà tranh vách đất ven sông rạch
 Bao mảnh hương quê chửa xóa mờ 
 Càng xa làng nước lòng càng nhớ
 Lạnh lùng xứ lạ giấc chơ vơ !
QHNC