Poem logo
Poem logo

họ hàng nhà muỗi

Tác giả: Đinh Kim Chung
HỌ HÀNG NHÀ MUỖI

Nhân khi tổng kết năm qua
Họ hàng nhà muỗi họp ba giờ tròn
Nhằm tìm kinh nghiệm chuyên môn
Để còn hút máu người khôn, kẻ khờ

Muỗi cháu ngồi lặng như tờ
Muỗi ông liền hỏi:"Sao đờ mặt ra?"
"Dạ thưa gần một năm qua
Làm ăn thất bát chẳng ra tí nào

Đôi uyên ương trẻ làm sao
Cứ...buông màn suốt chẳng vào được đâu
Cháu đành tính nước đốt trâu
Sợ đuôi nó phẩy vỡ đầu cháu ngay"

Muỗi ông quát: "Sư cha mày!
Phải kiên trì đợi giờ này năm sau"
Muỗi cha giật thót người đau
Vội vàng báo cáo dăm câu ba điều

"Năm qua con thu hoạch nhiều
Vợ chồng nhà ấy hết yêu nhau rồi
Chúng thường đấu khẩu liên hồi
Con kia nó dỗi ra ngồi ngoài hiên

Thế là con đốt như điên
May mà nó vỗ trượt lên ống đồng
Nhưng không đốt được thằng chồng
Thằng này kệ vợ rúc mùng ngủ ngon"

Thế rồi muỗi mẹ lon ton
"Dạ thưa với bố rằng con cũng nhiều
Cũng vì con cố làm liều
Nhà ông chủ tịch lắp điều hòa to

Con không vỗ cánh vo vo
Dưng mà lạnh quá rét co cả người
Vẫn hên hút được máu tươi
Ông này vốn dĩ là người tham ô

Máu ông ấy bổ lắm cơ
Sơn hào hải vị nhét vô đầy mồm
Con từng đốt chỗ râu xồm
Mấy lần ổng tự tát mồm suýt toi!"

Muỗi ông quán triệt: "Được rồi!
Đừng tham! No quá chết toi tức thì
Các con giỏi quá còn gì
Riêng thằng cháu phải khắc ghi mấy điều

Bởi mày kinh nghiệm chưa nhiều
Bà mày chết bởi quá liều khi xưa
Ai tình, tiền, rượu...say sưa
Thì mày hãy đốt nhớ chưa thằng khờ

Chuông đồng hồ điểm đến giờ
Họ hàng nhà muỗi tờ mờ lại đi
Phen này lại khổ ngành y
Chỉ phun bình thuốc là quy cả nhà

Ngẫm từ trong ruột ngẫm ra
Vòng tròn sinh sát chính tà vẫn quay
Máu đào là quý lắm thay
Tát tao mới tát được mày! Đúng chưa?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm