Poem logo
Poem logo

mộng thi nhân

Tác giả: Hồng Dương
Mộng thi nhân trần tuột sắc và hương
Cho mơ mộng lời thơ vương khắp ngã
Cho thơ viết tình say như buông thả
Cung ái ân thơ uống đã bưa chừng...

Lời thì thầm to nhỏ cứ lửng lưng
Theo âm điệu du dương từng hơi thở
Một bản nhạc xô bờ cao cát vỡ
Bằng âm thanh bằng khát nhớ yêu đương...

Không gian non gợn sóng bóng mờ sương;
Âm thanh lạ vọng khắp phương trời mộng
Hương hơi thở của hoa mơ vừa động
Cho đê mê thơ mở đóng bồng lai...

Diễm tuyệt ơi ! nàng Ân Ái là ai ?
Cô Trăng sáng ngại ngần đài mộng huyết
Lời ta ngỏ cho ta cùng yến tiệc
Của trăng sao đêm sáng tuyệt cung đời...

Ngọc ngà đâu?...cho đôi mắt lệ rơi !...
Hồng nuốm vú mùi thơm ơi diệu vợi
Da mịn mượt vai trần chờ ta với
Khóm phi lau có mong đợi gì chăng?!...

Đường cong cong sáng gởi gió theo trăng
Hạt sương đọng ướt mềm căng tròn chổ
Hương réo gọi gõ trong dòng đau khổ
Sóng nhịp nhàng ý nhị vỗ tưng tưng

Đôi môi mềm buông hương gió thơm lừng
Cho đôi mắt mãi khép cùng nhịp điệu
Sương đêm mát dâng nhạc tình huyền diệu
Trăng vẫy vùng âm vọng kiểu đê mê

Đây bài thơ đây hơi thở tràn trề
Cùng bắt nhịp lồng bùa mê huyệt lặng.
Trăng hạnh phúc ngời lên trong sắc trắng
Dâng trào say...vai rám nắng cuộc đời

The thắt hồn - mây đổ tới chân trời
Đêm không tưởng đêm trường mơ ảo ảnh
Dâng hương sắc cho ta nàng Trăng sáng
Khúc mùa thu ... bản nhạc áng tơ lòng....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm