tình hoang phế
      
      
      
      
        TÌNH HOANG PHẾ
Thơ : Toàn Tâm Hòa
Ta tìm trong giấc chiêm bao
Mảnh tình hoang phế thì thào gọi tên
Tưởng rằng tình đã dần quên
Trong mơ em lại gần bên vẹn vừa
Đêm trường đã dỗ giấc chưa !?
Chiêm bao lại nhớ duyên thừa đi hoang
Thấy trong dư ảnh vẫn còn
Em về bởn cợt chẳng tròn giấc mơ
Mảnh tình chung hóa bơ vơ
Tình tôi hoang phế đợi chờ kiếp sau 
Ai xui tình bổng úa nhàu 
Để cho hoang phế lạc nhau giữa dòng 
Đêm dài những giấc mơ rong
Thấy tình hoang phế trong lòng lại đau
Trên mi mắt đọng giọt sầu 
Tiếc tình không trọn một câu thệ nguyền .
Ngày 12 . 10 .2015
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1416 lần | 
            
              | Người đăng: | toantamhoa | 
            
              |  |  |