Poem logo
Poem logo

tuyệt vời sương khói nên thơ

Tác giả: Trần Minh Hiền
TUYỆT VỜI SƯƠNG KHÓI NÊN THƠ
Có những mùa thu đầy nắng
Florida không có lá vàng
Mùa thu mỗi nơi mỗi khác
Mơ hồ ngày tháng âm vang

Gió mưa cuồng nộ hoang tàng
Giấc mơ muôn đời xao xuyến
Mùa thu trong em lãng mạn
Ngạt ngào hương sắc uyên nguyên

Tiếng đêm lóng lánh thề nguyền
Câu ca của thời xưa cũ
Mùa thu vẫn còn cầu nguyện
Đất trời xao xác vi vu

Yêu thương trong cõi mịt mù
Chờ nhau nói lời mong nhớ
Trăng đêm cuối trời tư lự
tuyệt vời sương khói nên thơ
trần minh hiền orlando ngày 6 tháng 10 năm 2014
YIELDING
I open my soul for fresh air coming
Life is wonderful while love is dancing
is there anything you can do when you are losing
Time and time again, we have to yielding
trần minh hiền orlando October 6, 2014

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm