Poem logo
Poem logo

em mê cho người tỉnh

Em mê cho Người tịnh

Em Bé Syri
Cúi mặt nhìn Trời,
Ngoảnh mặt nhìn Đời.

Quanh Em
Biển xanh giá lạnh
Biệt thự vô tình.

Những bãi cát dài tuyệt đẹp
Lung linh mây trắng đang bay
Champage hương trăm năm tỏa…
...
Càng lạnh thân Em.

Ôi những bài serenade
Ôi những khúc dân ca
Những câu kinh, lời giảng
Không còn đến với Em.

Tôi đã nghe
Ngày càng nhiều lời răn dạy.
Bằng những Âm thanh
Ngôn ngữ
Tuyệt vời.
Và Nay
Em đến với Tôi!

Xin Người hãy
Một ngày dừng lại.
Mắt nhắm nghiền
Tai điếc.
Để nghe tiếng Đời ru.

Và tỉnh giấc.
Nguyễn Đằng Phương

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm