Poem logo
Poem logo

vội vã tám tháng ba

Tác giả: Trinhcamle
Em ơi còn đó hay không ?
Đợi anh kẻo lại cành hồng buồn thiu
Đừng thêm heo hắt trời chiều
Đừng để cơn gió hiu hiu chạnh lòng

Chắc giờ mê mải mắt trông
Môi heo héo úa mênh mông nẻo đường
Tóc dài sợi vắt sợi buông
Vai vừa chớm lạnh bụi sương thấm rồi

Chừ anh chẳng dám lắm lời
Dầu công việc kéo tới lui hết ngày
Hoa hồng ôm chặt trên tay
Vội vã anh chạy như bay tới người

Đợi nhau bằng một nụ cười
Đợi nhau em nhé mắt tươi ấm nồng
Tháng ba ngày tám vẫn còn
Và anh mang đến trọn vòng tay ôm

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm