Poem logo
Poem logo

nửa vầng trăng

Tác giả: Hồng Dương
Đêm lặng lẽ biển mênh mông sóng vỗ
Vầng trăng buồn ai nỡ xẻ làm đôi
Nửa rơi đâu nửa giá lạnh im trôi
Sao mờ nhạt bồi hồi thương vời vợi

Nửa trôi lạc bến sông tương chờ đợi
Nửa thẩn thờ nhớ tới những đêm thanh
Xót tình xưa bên tiếng nói gọt lành
Nay cách biệt đường thành hai lối rẻ

Nào ai biết biệt ly trong lặng lẽ
Ru bên đời hồn xé buốt xót xa
Phút giây này xao động mãi trong ta
Còn hư ảo chiêm bao trong đêm vắng

Trăng sầu rụng đáy dòng sông sâu lắng
Để ngẩn ngơ cay đắng thấu bẽ bàng
Mình ta ngồi thương tiếc một nửa trăng
Thuyền yêu lạc dở dang theo sương lạnh…

Đông Hà Quảng Trị 12.04.2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm