tâm sự cùng trăng
Này trăng hỡi !... cho ta xin nói
Đêm nay buồn sao xót lòng ta
Ai làm mây khóc sương sa
Vần thơ theo gió vỡ òa trên sông…
Trong cõi thế tơ lòng nặng trĩu
Chốn thâm sâu ai níu tâm tư
Biển trào con sóng lắc lư
Chữ tình đã khuyết bây chừ làm răng
Trăng non nõn mong manh một bóng
Chân trời buồn mấy lọn dung nhan
Chuyện tình hợp hợp tan tan
Trăng tròn lại khuyết khuyết trăng lại tròn…
Dương gian lắm héo hon chữ nghĩa
Ái oan tình bóng vỡ sóng tan
Đêm nay trăng rớt trên ngàn
Chỉ xin đừng để lỡ làng tình nhau
Trăng có biết đớn đau chăng nhẽ
Hồn thi nhân bao kẻ buông trôi
Trăng lòng cũng khuyết đó thôi
Mồ côi trăng đứng thương ôi trăng buồn…
Ta cũng rứa hồn buông cách gió
Một mình thôi nào có ai thương
Mái đầu đẫm sắc mù sương
Một mình lặng bước trên đường nhân gian…
Câu thơ viết gửi ngàn cây số
Biết về đâu mấy độ xuân qua
Gửi mây gửi gió bao la
Gửi trăng một mảnh cong tàn lòng đau…
Đông Hà Quảng Trị 18.04.2016
Bài này đã được xem 1695 lần
|
Người đăng:
|
Hồng Dương
|
|
|