Poem logo
Poem logo

chiều tuyền lâm

Tác giả: Trinhcamle
Chiều Tuyền Lâm rừng thông sao tím ngắt
Tím mặt hồ bởi tím cả trời xa
Tím lòng ta bởi bóng người lơ lắc
Sắc tím ơi ! Có vươn tận quê nhà ?

Ở nơi đây chữ tình như sắp sẵn
Tình trong mây,trong nước, giữa cây rừng
Nhớ ngày ấy tình về trong lối nắng
Tình thăng hoa chẳng vướng chút ngập ngừng

Màu Tuyền Lâm ẩn chìm trong đáy mắt
Để bây giờ hóa nỗi nhớ thiết tha
Bởi vì sao một mình nơi đất khách
Mà phía nào cũng lay động lòng ta ?

Mong có người… bây giờ ta thầm ước
Kéo trời chiều tắm gội giữa hoàng hôn
Loáng ngàn sao ai vung trên mặt nước
Như hoa đăng gởi trao tặng hai hồn

Chứ tình còn… lẽ nào đâu trời phụ
Có một ngày chiều in bóng Tuyền Lâm
Bàn tay nầy nắm tay kia nhắn nhủ
Ân tình sâu kể chi chữ trăm năm

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm