( ký ức dưới mưa)
Mưa rơi lất phất giữa đường quê
Xóm nhỏ trẻ cười tắm gió mê
Một buổi về thăm trời lại đổ
Lòng chợt buồn vương tuổi xưa chê
Mười tuổi con qua rồi mẹ hỡi
Mưa chiều lại nhớ dáng lê thê
Ba mươi chớm đến mưa còn thấm
Chuyến xe qua phố ngẩn hồn mê
Tiếng cười vang vọng tuổi thần tiên
Người lớn che dù – trẻ ú tim
Chạy ùa ra phố lòng trong trẻo
Vẫy tay đùa gió dưới mưa hiền
Ngày xưa thơ bé tắm trong mộng
Mưa rơi làm sáng tuổi ngây ngô
Nay hoa thơm ngát qua mười tuổi
Hai mươi ba mươi vẫn thích mưa
Bài này đã được xem 1932 lần
|
Người đăng:
|
Lê Thành
|
|
|