Poem logo
Poem logo

90. tại ai ?

Tại ai mỗi đứa một nơi ?
Tại Trời hay tại lòng người đổi thay ?
Em mơ viễn cảnh cùng ai
Để tôi trăn trở đêm dài xót xa .


Tại Trời hay là tại ta ?
Để cho nẻo cũ nhạt nhòa buồn tênh
Chưa chi em đã vội quên
Chưa chi em nghĩ chuyện bên ai rồi


Tại em hay là tại tôi ?
Chứ không thể nói tại Trời được em .
Nỗi buồn len nhẹ vào tim ,
Nhìn mưa trên phố buồn thêm nỗi buồn.


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm