Poem logo
Poem logo

sầu vận

Tác giả: Thiết Dương
SẦU VẬN
(NĐT, tập danh ẩn nghĩa)

Mây lồng bão kết tủi hằng NGA
MỸ tửu đầy vơi đắng mộng và...
Ở PHÁP trường ra lòng đã hẹn
Nhưng HÀN lộ tới nghĩa còn xa
ANH hùng vạn kiếp nào đâu phải...
ĐỨC độ ngàn năm cũng chỉ là...
Chủ NHẬT buồn trêu tình lữ thứ
Chưa lần THÁI vận bẽ bàng hoa.

P/s:
- Hàn lộ: tên gọi của 1 trong 24 ngày tiết trong năm.
- Thái vận: vận số hanh thông.
- Chữ viết HOA là tên người Việt hay gọi một số quốc gia.

Thiet Duong _13/3/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm