Poem logo
Poem logo

trưa hè ! tà dương !

Tác giả: Tlan
giữa nắng trưa hè nóng muốn điên
gió lên cát bụi phủ đường bên
mồ hôi chảy toát từng lồng ngực
lau chùi nhiều giấy brawny roll sheets
lảng bước khắp nơi đến mọi miền
Mẹ Già gánh nặng nhiều rau cải
đem bán từng su sống qua ngày
hanh nắng sậm giọt lệ mẹ rơi


Tà Dương

năm tháng sương mờ nơi biển sóng
nước xanh trong vắt rủ mịt mờ
tóc mẹ tơ mềm phủ mắt lệ
nhiều sợi đo lường lũ gió đưa
long lanh trời đổ hạt châu thoáng
tưới cả biển màu tỏa khói sương
loang khép từng luồn biển lặng iên
dâng dãy ngân hà biển tà dương

June 30-2016
Thursday

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm