đợi gì
      
      
      
      
        Đợi gì...? 
Bao mùa trong nỗi đợi hoài 
Đợi chờ suốt một chặng dài...đợi em . 
Nay về với hội tìm xem... 
Mái nào tóc trắng người quen tỏ bày 
Chờ nhau từ bấy tới rày 
Xuân phai hạ nhạt nỗi này nào phai . 
Người còn...hay đã cùng ai 
Trăng lu bến ngõ then cài đường mây 
Trang thơ câu kiệt ý gầy 
Neo bờ sấp mái thả đầy bóng tăm . 
Từ ngày tóc mượt tóc xanh 
Rồi nay tóc rối trải mành hoa sương 
Đợi mà chẳng thể chung đường 
Thì thôi...thôi vậy xin nhường người thơ . 
Hội xuân nhớ phút quên giờ 
Chỉ vì câu đợi câu chờ mà ngây 
Đợi hoài thơ thẩn chiều nay 
Cặp đôi người bước ơ hay...đợi gì? 
                               Phạm Ngọc Vĩnh
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1287 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                VĩnhThơ
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |