Poem logo
Poem logo

tuổi thơ ai nhớ chẳng ngời

Tác giả: Lê Thành
Tuổi thơ tôi đó vẫn còn sống mãi
Trong những dòng ký ức chẳng phai
Trưa nắng hanh vàng sông lấp lánh
Chiều về lộng gió diều tung bay
Cánh diều năm ấy bay xa mãi
Thời cuộc chuyển dời cuốn gió lay
Mấy ai còn giữ màu thương nhớ
Tuổi thơ ngày cũ đã dần phai

Cuộc sống luôn mãi kiếm tìm hoài
Trong những dòng sông chảy miệt mài
Một thuở ta qua đâu hay biết
Ngày ấy đơn sơ chẳng kịp sai
Không phú quý mà lòng thanh thản
Mang theo ký ức đậm hương ngai
Tuổi thơ lấp lánh như sao sớm
Đọng lại trong tim chẳng thể phai

Tuổi thơ luôn đầy ắp tiếng cười
Không như con người sống buông lơi
Mải mê online rồi xao xác
Say sỉn không tìm được nụ cười
Những chiều nắng cháy ta đi bơi
Con nước đưa hồn về nơi vời
Tuổi thơ ngày ấy như con thuyền
Cứ trôi trong ký ức không rời

Ta về với quê những sớm mai
Nghe tiếng dòng sông gọi đắm say
Thướt tha giọng hát mùi hương lúa
Biển cả đồng xanh ngập nắng ngày
Dẫu có đi xa lòng vẫn nhớ
Bóng dáng người xưa thoáng gọi bay
Tuổi thơ tuyệt vời như giấc mộng
Nay ta xa vắng vẫn mê say

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm