Poem logo
Poem logo

sót lại những gì

Tác giả: Hồng Dương
Làn sương khói … theo thu gầy bóng ngã
Dốc đời cao tóc đã vỡn phai màu
Tâm sầu tư hồn nát vết thương sâu
Thân xơ xác bạc mầu rêu phong vũ

Ta đi giữa bão giông dòng thác lũ
Cánh nhạn bay sương phủ ướt phai mờ
Lòng dạ đau hồn ngây dại bơ vơ
Trăng cao nghễnh đầu ngơ nhìn vàng úa

Chưa tới đỉnh buồn ơi sầu muôn thủa
Hoàng hôn trầm nắng lụa tắt vô mây
Mùa thu tàn cành khẳng khúc đen gầy
Lòng giá buốt gió vây tình chát đặc

Dòng sông cuộn qua muôn trùng thắc mắc
Bờ cuộc đời xào xạc bến cuồng si
Trăng đi tìm nguồn quá khứ lưu ly
Kiếp người mỏng có gì còn sót lại

Rồi tất cả sẽ tan đi mãi mãi
Lòng nhân ơi !... tê tái khúc bi thương
Ai cũng qua đỉnh dốc núi mù sương
Xin để xót tơ hương tình một chút...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm