Poem logo
Poem logo

em vẫn đi về

Tác giả: Thiên Ân
EM VẪN ĐI VỀ QUA NGÕ XƯA
Em vẫn đi về qua ngõ xưa
Tóc bay theo gió gọi sang mùa
Ngẩn ngơ chiếc lá mùa thu cũ
Ngoài thềm cỏ dại mọc lưa thưa

Ngơ ngác tìm nhau theo dấu chân
Mười năm chim nhạn bóng biệt tăm
Nợ duyên đành xếp trong trang giấy
Thương mãi nghìn năm,kiếp tơ tằm

Em vẫn đi về qua ngõ xưa
Đêm cài in bóng mảnh trăng thưa
Ngọn gió hoang vu ,ru mùa lạ
Một thuở yêu em mấy cho vừa

Ngày đó tình yêu ngủ trên vai
Tóc em vừa chấm đến vai gầy
Em say tình ái,mùa hoa trái
Anh viết thơ tinh hương hoa bay

Em vẫn đi về qua ngõ xưa
Anh đợi bên thềm… dưới chiều mưa
Lời yêu bỏ ngỏ mùa xa vắng
Vẫn ấm tim nhau suốt bốn mùa
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm