Poem logo
Poem logo

đêm !

Tác giả: Hồng Dương
Đêm !... Ta thích...vì đêm là khoảng lặng !
Lặng tâm hồn và lặng cả không gian
Vì trong đêm ta giấu được lỡ làng
Giấu tất cả ngỡ ngàng và suy nghĩ

Ai từng đã một khi sầu tâm trí
Đều mỗi lần thâm thúy tận sâu xa
Góc khuất nào mà giấu hết nghĩa tà
Để chôn hết bóng ma hờn sấp ngữa

Rồi cứ ước cho đêm đừng quá nửa
Để chôn hoài một thuở nát trong nhau!!!!
Có nhiều đêm ta nhìn bóng trăng đau
Nhìn thế thái thương màu hoa em đọng

Nhấm ngụm rượu thấy đêm sao trống rỗng
Ngước mắt nhìn đêm bỗng quánh đặc khô
Thả tâm hồn bay tới ngả xô bồ
Đưa tay níu giữa vô vàn vô vọng....

Đêm là chốn mà hồn ta muốn sống
Chỉ có đêm dang rộng cánh tay mềm
Chỉ có đêm ta mới được gần thêm
Đêm băng bó ... Em hôn vùi dĩ vãng...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm