phố đêm nay
      
      
      
      
        Dạo bước phố khuya lang thang về
Hồn bơ vơ bước lạc nghẻo đi
Bên đường hoang thưa ánh đèn ấy 
Lòng thấy nhớ ai xuân này về
Bông hoa khoe mùi chào đêm khuya
Lất phất hạt mưa xuân đưa về
Nghe tiếng hoa vui bên đường vắng 
Một mình thơ thẩn đường vắng khuya
Lòng như nhớ ai bên đường đi 
Phố vắng đêm khuya đâu ai đó
Một mình bơ vơ lang thang về
                              10:00 đêm 18.09.2014
                    lòng nhớ ai đêm nay sao mãi nhớ người
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1829 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |