trong sương mờ
      
      
      
      
        Miên man bước đường đời phủ ngập mưa
từng đêm sang ẩm ướt lòng đêm thừa
mùa đông này ai hỏi ai chia gánh
mà trong lòng thấy lạnh thời gian qua
Miên man hồn đêm vắng thơ thẩn xa
những cơn lạnh đưa tới mùa đông về
tuyết sương rơi hiên ngoài đua nhau đổ
như nhắc nhủ nhớ ai trong đêm mờ
Miên man ngồi chào tiễn đêm cuối thu
đừng quên lãng đường đi năm tới về
anh vẫn chờ vẫn ngóng lá vàng thu 
mà chẳng biết gọi sao gọi em về
Miên man lòng canh vắng tuyết trắng khuya
đùa trên lá vui tươi đông Úc về
ba tháng đông năm nay lạnh lẽo sống
một mình thân bơ vơ trong sương mờ
                                      10:30 đêm 31.05.2014
                             ngày mai mùa đông sang rồi vẫn một 
                                    mình thân lạnh lùng năm nay
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1160 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |