Poem logo
Poem logo

910 - em khát

Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Chiều tà về lẫn vào đêm
Chông chênh em với nhũn mềm xác hoa
Tuyết mưa gió buốt thịt da
Hồn em hóa đá trong sa mạc ngùi

Phong ba bão táp dập vùi
Nhỏ nhoi thân sẻ tả tơi cánh lòng
Bụi trần hoen áo trắng trong
Em như bong bóng trôi dòng mưa xa

Khát thèm giọt nắng quê nhà
Khát thèm hương bưởi tháng ba yên bình
Sau cuồng phong tỉnh, ước mình
Nắm tay mở cánh bình minh chói ngời

Cô phòng ấp bóng đơn côi
Hồn em lạnh tím thèm hơi xuân thì
Nhìn đời quanh lối em đi
Thêm buồn tê tái thầm thì khóc tim

Tình ơi sao cứ lặng im
Chỉ vay không trả, em tìm bơ vơ
Lửa hờn cháy rụi giấc mơ
Qua cơn bão táp… Em giờ là Em?

Vọng nghe giọt nấc trời đêm
Lệ thương da diết nỗi niềm chơi vơi…

10 - 5 - 2012*

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm