hồn
      
      
      
      
        Hồn giữa quãng bơ vơ
                Gửi ai tiếng gọi chờ
                Tâm cảnh sao nỗi ấy
                Đêm ngày nghĩ vẩn vơ
                Hồn đi chẳng biết về
                Thơ thẩn bóng trời khuya
                Lang thang miền hoang vắng 
                Lạnh lẽo chẳng ai chia
                Hồn trôi đi thẩn thơ
                Tìm ai giây phút giờ
                Gió lạnh đêm khuya ấy
                Lòng sao thấy đam mê
  
                Hồn anh lạc đương đi 
                Trôi theo gió đêm khuya
                Thơ thẩn thuyền tình đó
                Lạc ngõ nghẻo trôi xa
                                11:00 đêm 24.08.2012
                           lạc ngõ nghẻo trôi xa từng đêm
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 873 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |