Poem logo
Poem logo

ngõ hồn vắng em

Tác giả: Hoanghoon
NGÕ HỒN VẮNG EM
Thơ hoanghoon

Hoa đào đón tiết xuân sang
Nàng cười lúng liếng võ vàng đời tôi
Vườn xưa vướng lại đôi lời
Năm vừa đi hết rã rời tình ta

Trời xanh dõi ánh trăng ngà
Lòng thêm thương cảm nhìn ra ước vào
Trách chi chung ngả tiêu hao
Trả về bên ấy ngọt ngào lặng thinh

Nắng xuân cây cỏ cựa mình
Em qua bến lạ rung rinh ngõ buồn
Mạch đời choạng vạng chảy tuôn
Vẫn xin mở tiếp ngõ hồn vắng em.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm