Poem logo
Poem logo

955 – tình anh

Tác giả: Nguyễn Văn Thái
(lục bát ghép nối)

Nhớ lần gặp ấy ngu ngơ
Lóng ngóng khù khờ câu được câu chăng

Em còn bán nắng nữa không
Anh mượn tưới đồng gieo luống mạ non!

Tình ơi sao mãi lặng câm
Vương vấn anh cầm, tìm cái bơ vơ

Mây kia dụ ánh trăng mờ
Tình mãi thẫn thờ nhìn gió lùa mây

Nỗi mình biết tỏ cùng ai
Đẫm tháng năm dài hồng sắc sen thơm

Người ơi sao cứ lặng thầm
Mắt đỏ thành quầng dõi ánh trăng lu

Đợi từ trăng khuyết đến giờ
Em vẫn hững hờ, ngồng cải chờ thâm?

Tình anh như sợi tơ tằm
Đợi ánh trăng rằm óng nuột buộc em.

13 – 6 – 2012*

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm