Poem logo
Poem logo

con gái út

Tác giả: Hoanghoon
CON GÁI ÚT
Thơ hoanghoon

Ngầm duyên lặng lẽ da đen
Mùa hè nắng trải sang hèn cùng nhau
Chiếu trên góc cỏ vườn sau
Con nằm phơi nắng từ đầu tới chân

Trông qua kẽ giậu xa gần
Con nhà hàng xóm dự phần khác đâu
Chiều về con đánh phấn nâu
Áo quần dạ vũ khoe mầu tối nay

Ngày xưa mẹ độ tuổi này
Dải khăn phủ kín sợ phai má hồng
Nhìn theo dáng mẹ ba mong
Sinh con trắng trẻo để hòng người thương

Ngày nay con ở tây phương
Làn da trắng mịn môi hường quét nâu
Ba chê tốn kém phải đâu
Nhọ nồi phết nhợt đẹp mầu nắng phơi

Nhíu mi với nửa nụ cười
Ôm ba hôn trán nói lời thẳng ngay
``Chân ba còn dấu rãnh cầy
Tay thơm mùi mạ, mẹ say lúa mùa
Mẹ ba thất lạc con thua
Ông bà khéo nặn nay xưa vẹn hình``

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm