Poem logo
Poem logo

mộng uống trăng

Tác giả: Hồng Dương
Nhìn nỗi nhớ vô tình theo gió
Ngổn ngang lòng trăng có hay chăng
Đêm nay trăng sáng miên man
Ánh trăng soi bóng qua mành ....mình em!

Nghe gió gọi vào đêm... thổn thức
Hương trăng vàng trên ngực căng non
Áng mây rủ tóc xuôi nguồn
Ánh trăng mát xõa cả vuông da trần

Sương đắm đuối mơ màng run rẫy
Sợi tơ nhung cũng thấy tỏ tường
Ngất ngây hương cả là hương
Đêm miên man mộng gió vương vãi tình

Làn nước động uốn mình hết ngưỡng
Đọt sóng cong một hướng cuồng say
Trăng chưng... dáng ngọc tròn hây
Ngông cuồng sóng vỗ tung đầy bọt sương

Bóng trăng ngã nghiêng lườn mây nước
Gió lả lơi vuốt ngược tóc nàng
Sóng trào khua nhịp hoang đàng
Dòng sông uống cả ánh vàng trăng rơi

Lưng chừng ngó khung trời lóng lánh
Giấc mơ hoa sóng sánh hương lan
Một dòng lặng ngắt mênh mang
Đêm mơ nuốt cả thiên đàng vào sâu...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm