Poem logo
Poem logo

ngã bóng !

Tác giả: Tlan
mong manh nhửng giọt sương mù
nặng oằn giá lạnh, dâng sầu hồn thơ
chân trời vạn nẻo chập chùng
nhuộm vàng hình bóng , mung lung thu chiều

góc đồi ngả xế về chiều
quanh năm gió thoảng ruộng đông trúng mùa
heo may pha rực lúa quê
sắc vương bát ngát , hương trinh nghiêng bờ

xuyên qua tợ góc gạ lầy
dáng ai ! gió luống đắm say lối mòn
ven đường sỏi đá, ta đi
nổi lòng , ngất ngưởng xôn xao vui đùa

giăng giăng lối vắng bơ vơ
chông chênh , sương khói lạc loài như mơ
ngút ngàn nhặt khúc gió lùa
dịu dàng cỏ tím dòng thơ canh trường

Monday

August 14, 2017
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm