đếm hạt
      
      
      
      
        Ngồi xuống đếm hạt mưa rơi
Ngồi chờ hạt nắng đâu nơi trở về
Tâm hồn tâm cảnh phân chia
Hôm nay ẩm ướt gió mưa ngập lòng 
Thiếu nắng vàng đẹp trời trong 
Thiếu cả cơn mộng long lanh bóng người 
Ngồi xuống thơ thẩn buồn vơi
Ngồi đếm từng giọt mưa rơi trong lòng 
                    07.45 đêm 26.09.2013
           ngồi đếm trạm thời gian một mình
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1253 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |