ngồi 2
      
      
      
      
        Ngồi nói với ai trong đêm nay
Đã mấy mùa trôi lạnh vai gầy 
Một mình với ai đêm buông đổ
Chỉ biết từng cơn nén thở dài
Ngồi xuống đêm nay chẳng bên ai 
Bối rối bờ môi khó buông lời
Chỉ nghe tiếng lòng đêm rơi đổ
Như nhớ tới ai nơi cuối trời
Ngồi ngó hạt sương thu đêm rơi
Lạnh giá như sương trong lòng người
Mờ mờ ánh trăng đêm sương đổ
Như nhắc nhủ lòng nhớ em ơi 
             08.00 đêm 09.07.2018
       ngồi thơ thẩn với hạt sương đêm
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 388 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |