chán
      
      
      
      
        Ngồi đây chán lạ thường 
Mây trôi xa trời phương
Để lại đêm buồn vắng
Một mình thiếu nàng thương
Ngồi đây nhớ tới em 
Cảnh đêm cho buồn thêm 
Thời gian phủ giông bão 
Trời trao chuyện bất thường
Ngồi đây lạnh lẽo đêm 
Gửi lời trôi khắp miền 
Gần hay xa đâu đó 
Cầu cho tới lòng em
Ngồi đây đốt nén hương 
Cầu cho toả khắp miền 
Nơi nào có em đó 
Một bóng nhớ anh thương 
                                       08:30 đêm 22.10.2013
                                 ngồi thơ thẩn cạn ly trà đêm
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1248 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |