tình nào
      
      
      
      
        Tình nào như lá chiều thu trôi
Dạt dào thêm hoang phủ khắp nơi
Ngồi xuống bóng mình đêm khuya nhớ
Bơ vơ thời gian chẳng ai hay
Tri kỷ với ai đêm khuya này
Nhắn nhủ với ai tới tận tay
Bao mùa đã trôi trôi theo lá
Ngắm khung trời xa lòng nhớ ai
Ghi xuống dòng thơ đêm khuya này
Phảng phất trong lòng bóng ai đây
Lời thầm lời thương trên dòng đó 
Tình nào in trong cơn mơ dài
                                09:10 đêm 23.11.2013
                        thơ thẩn thuyền tình đêm nay
                              lòng thấy vơi vơi buồn
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 877 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |