cuộc tình nào !
      
      
      
      
        Cuộc tình nào !
    Anh dành cho em đây ?
    Để em biết một ngày không xa lắm
    Lệ tràn mi từng giọt mừng lóng lánh
    "Uống cạn ly chung mộng"... từ tay Người
    Cuộc tình mình ,
    khi nào sẽ lên ngôi ?
    Mộng mơ em tháng ngày nào tròn giấc
    Để em còn biết đau nơi ngực trái
    Khắc khoải theo từng nhịp yêu nhớ ai
    Cuộc tình nào !
    Anh dành cho em say ?
    Hay chỉ là những câu từ đắm đuối
    Hay chỉ là nhân ảnh mờ sương khói
    Buồn rơi đầy những ngộ nhận chờ mong
    Anh từ đâu ,
    Da thịt nóng hay nguội tanh hư ảo !
    Em bây chừ ... Lệ cạn mắt mi khô
    Em bây chừ ... Còn đó những vần thơ
    Sầu cuộn theo cuộc tình xa …trắc trở .
    Thúy Lan
 
Cuộc Tình Nồng
Cuộc tình này
Anh dành đâu lâu lắm
Từ bao giờ trong sâu thẳm đáy tim
Em hãy mở tưng ngăn trong ký ức
Đã say ly chung mộng nhấp môi mềm
Cuộc tình mình
Ngày tháng cũ đăng quang
Em rực rỡ hào quang trên vương miện
Bờ ngực trái mề đai yêu và nhớ
Không còn nơi để gắn tiếp mề đai
Cuộc tình nồng
Ta đã vạn lần say
Không lội nước mà cùng chết đuối
Ai đã thả chài hay thả lưới
Để cuộc tình vướng gở chẳng bung ra
Anh là anh
Không mũi lõ không mắt xanh
Em môi đỏ má hồng thêm ướp mật
Em là mơ hay em là thật
Cuộn trong anh từng giấc ngủ quên về ...
GQM