Poem logo
Poem logo

thử làm lãng tử

Tác giả: Hồng Dương
Nhìn thế thái ta muốn làm lãng tử
Để cho hồn đến ngự bóng trăng tân
Để cho đời không thấp thỏm băn khoăn
Thôi lo sợ ... khỏi cần e ngại nữa

Làm lãng tử mắt người cho khỏi ngứa
Hết tranh giành như thủa khát hồng hoang
Ta nhẹ nhàng thanh thản với dọc ngang
Đầu gối mộng chân quàng lên vai gió

Để buông bỏ cái trần ai đau khổ
Cho mặt mày hết đỏ cháy tan môi
Để cho ngươi thánh thiện ấm chổ ngồi
Tâm hồn lắng giữa đồi hoang đỉnh núi

Làm lãng tử được thời ta đi bụi
Gửi linh hồn vào cụi sắt giai nhân
Gia tài xin xung quỹ thánh cõi trần
Mang theo một tấm thân tàn ma dại

Đến lúc đó mong người đừng có hãi
Mặt đen đui môi tái xám da đà
Dáng khô khan xương xẩu tựa quỷ ma
Chỉ một đốm tỏa ra ngàn tia sáng...

Ta đi bụi cho hồn hoa lãng mạn
Nhẹ tênh lòng buông vạn ý nhân tâm
Mất nhiều đi trong cái tiết vị trầm
Được cũng lắm hồn giam vòng trăng ngọc

Cho thỏa chí cái tình đời mưa móc
Hết dỗi hờn hết trọc trắng tình nhân....
Để ta làm chàng lãng tử một lần
Người sẽ hết những phân tâm khốn khó...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm