Poem logo
Poem logo

những nhánh tình

Tác giả: Thiên Ân
NHỮNG NHÁNH TÌNH
Những nhánh tình rẽ lối đã về đâu?
Thương đôi mắt bồ câu sầu vương nhớ
Ta chạy điền kinh dập dồn hơi thở
Ôi cuộc đời trả nợ mãi chưa xong!
Những nhánh tình tan vào cõi mênh mông
Như một mớ bòng bong muôn rắc rồi
Người giận ai quay lưng vào góc tối?
Kẻ cù lần vô tội đứng như câm
Những nhánh tình bèo bọt những đa âm
Màu ôm sắc tần ngần trong ngây dại
Èo uột dây đau thương trong hoang hoải
Những dòng đời trôi mãi kiếp nổi trôi
Những nhánh tình đi qua tuổi thôi nôi
Mùi rơm rạ ai phơi bày giọt nhớ?
Đất nứt nẻ ràn rụa chuyện muôn thuở
Khói đốt đồng dang dở khúc yêu thương
Những nhánh tình đầy ắp bóng phong sương
Mê nhan sắc chán chường thêm đeo đẳng
Ôi cuộc sống ôm choàng đôi chiếc bóng!
Tiếng yêu đầu nghịu ngọng những mùa trăng
Ngày 25/10/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm