Poem logo
Poem logo

khúc chia ly

Tác giả: Hồng Dương
Thoang thoáng động hình như ai qua ngõ
Bóng thời gian mượn gió để giao mùa
Chiếc lá vàng run khe khẽ lay đưa
Chùm hoa sữa như vừa đong hương chín

Thu đáo hạn trăng vàng sầu câm nín
Sỏi đá buồn lệ rịn ướt bờ môi
Gió dùng dằng theo sóng nước buông trôi
Mây im lặng đứng ngồi không yên dạ

Se se lạnh ngọn heo may vội vã
Tấp tểnh đi đông đã sát bên kề
Đêm không trăng góc phố vắng não nề
Con sóng vỗ bờ đê nghe ì oạp ...

Chim vội trốn vào lùm cây rậm rạp
Vạc kêu phong ngọn tháp dứng chênh vênh
Hoàng hôn rơi lòng cảm thấy buồn tênh
Con thuyền nhỏ bồng bềnh trôi xa mãi

Thu hờ hững bỏ đi không ngoái lại
Chiều mênh mang bờ bãi trống lòng đau
Nắng ngại ngùng nắng trốn tận bãi lau
Em bỏ lại một màu thương nhung nhớ ...

Chùm hoa dại... bên sông xưa còn nở
Bến đợi chờ .... ai ở ngóng ai đi
Thu và đông dang dỡ khúc chia li
Mùa giá lạnh bờ mi ai chớp chớp....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm