Poem logo
Poem logo

trớ trêu (nồng si)

Thôi đành gác lại tấm lòng chân
Những lúc xa nhau muốn được gần
Buổi nọ hoài mong tròn nghĩa ái
Hôm này mãi ước trọn duyên ân
Hồn đau cũng bởi nhòa tâm bạn
Dạ xót là do nhạt trí thân
Chẳng hiểu rồi đây tình có đặng
Mà neo chốn cũ ngóng bao lần.
14/10/2017
----- -------

Cũng lại vương hoài tủi dạ chân
Nồng si thổn thức nỗi xa gần
Thương nhiều chốn cũ say đẫm mộng
Nhớ đượm ngày xưa gọi thắm ân
Bởi nghĩa xây duyên còn tủi phận
Vì tình giữ ái bỗng vùi thân
Trong tim ấp ủ đầy mong nhớ
Gói trọn niềm yêu cũng mấy lần .

22112017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm