Poem logo
Poem logo

trớ trêu duyên nợ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
68
Đông về rồi , hạ khuất đi
Trời khuya lạnh lẽo , sớm ghì hơi sương
Bên hiên vắng , cạnh gốc đường
Âm thầm ngóng đợi , vấn vương mong chờ.

7768
Yêu dấu hỡi ! Thờ ơ chẳng thấy
Khiến em buồn hờn lẫy trẻ con
Đêm nay mưa gió dập dồn
Riêng mình lẻ bóng từng cơn não nề.

8
Anh xa rời quên hẹn ước phu thê
Bỏ lại những phút ê chề thương tổn
Giữa cuộc sống nhiều bon chen hỗn độn
Biết phương nào là nơi chốn bình yên.

7777
Ta muốn hỏi khắp miền Nam Bắc
Có ai còn chân thật hữu tâm
Bởi thế gian lắm nỗi thăng trầm
Nên càng biết nín câm chịu đựng.

6877
Hồng trần ôi cũng xót xa
Mơ chi hạnh phúc đậm đà tháng năm
Giờ biển đảo sóng ngầm giận dữ
Xin nguyện cầu người giữ thân an.

4
Muôn ngàn khổ ải
Gắng phải vượt qua
Chớ để nhạt nhòa
Phôi pha vụn vỡ.

6
Tình ngang trái , duyên trắc trở
Buồn đau chữ nợ hững hờ
Người luôn ghì , kẻ mãi lơ
Khơi ái cũ , lờ nghĩa xưa.

Tứ tuyệt
Nồng ân thuở ấy đã như thừa
Dạ khảm u sầu khắc khoải chưa
Kỷ niệm êm đềm cay não chứa
Thời gian lặng lẽ đắng tim vừa.

Ca Trù
Mưỡu « cảnh đời xót chạnh trái ngang
Tái tê kiếp phận đôi hàng châu sa » .

Cảm giác muộn phiền mùa gió bấc
Bao chiều buồn chất ngất lại quấn vây quanh
Đã có lúc ta mộng đã có lúc ta mơ ước duyên lành
Trong tâm chẳng cam đành cõi lòng giờ tan nát
Có lẽ tình yêu chàng đổi khác
Hay rằng ái nghĩa thiếp vờ thay
Gió giông mưa bão cứ mãi giăng đầy
Làm trí điên loạn sầu dây không dứt
Đớn đau hoài nghẹn ngào nơi lòng ngực
Thương nhớ ai bức rức lệ nhòa
Tủi thân khóc lóc bù loa.
5/12/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm