Poem logo
Poem logo

trớ trêu 3

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Tình đôi ta như bến đỗ neo thuyền
Sao em vội trao duyên cho nguời khác
Cho dạ khảm tưởng chừng như nhàu nát
Bởi vì yêu cào xát trái tim đau.

Có biết chăng dẫu năm tháng nhạt màu
Tình trao gửi mai sau còn sâu đậm
Anh yêu mãi vun tròn câu nợ thắm
Sao nở đành lệ đẫm mắt mi cay.

Hứa cùng nhau hạnh phúc vẹn bao ngày
Câu thề ước đắm say luôn mãi đặng
Yêu suốt kiếp một mối tình sâu nặng
Chớ hững hờ quạnh vắng cõi hồn đơn.

Những nồng ân sẽ vùi lấp tủi hờn
Trao hạnh phúc nụ hôn đầu dịu ngọt
Bởi tất dạ bấy lâu ta đã trót
Khắc hình ai trọn một trái tim thề.
9/9/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm