Poem logo
Poem logo

tình ngây dại

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Em vẫn giữ chút hương nồng đau đáu
Nhớ thương người dẫu nhuộm máu tim yêu
Hoài đắm say để thỏa giấc mộng liều
Nên chuốc lụy bóng liêu xiêu tình vỡ.

Phút ngây dại bây giờ hồi tưởng nhớ
Thì ra mình không duyên nợ anh ơi
Đến hôm nay hổng thể cất thành lời
Ôm cay đắng lòng đơn côi lạnh lẽo.

Muốn hỏi thử vì sao đời bạc bẽo
Để giọt buồn luôn khô héo tâm can
Đến khi nao mới có hạnh phúc tràn
Trong mê mãi nghe chứa chan nghĩa ái.

Chợt bừng tĩnh bồn chồn mà tê tái
Lỗi lầm chi sao uể oải muộn phiền
Ta si cuồng cũng chẳng khác kẻ điên
Nên phải chịu hoài gắn liền sầu khổ.
1/10/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm