Poem logo
Poem logo

trong lòng 5

Trong lòng bao chuyện buồn thay
Trong đời bao những chua cay đủ mùi
Trong lòng ai hiểu ai ơi
Trong hồn đêm vắng lòng vơi nhớ người
Trong đêm thao thức ngóng hoài
Trong lòng muốn gửi đôi lời yêu em
Trong cơn lạnh lẽo nhớ thương
Trong cơn bão tố đêm thương gọi thầm
Trong tâm hồn đã chờ mong
Trong nhật ký đã hai năm thơ đề
Trong tim anh vẫn khắc ghi
Trong mơ anh nhớ anh đề tên em
Trong mơ vẫn thoáng gọi tên
Trong lòng anh vẫn đêm ngày chẳng phai
Trong hồn một bóng em ơi
Trong hai năm đã mong ngày gặp em

10:30 đêm 02-06-2011
sao anh biết bóng đó tên gì
mà lòng cứ nhớ hoài

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm