Poem logo
Poem logo

xin một lần vì nhau

Tác giả: Lê Sáng
XIN MỘT LẦN VÌ NHAU
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Là vợ chồng đừng nên sợ đắng cay
Giữ yêu thương, bởi đêm dài lắm mộng
Phải kiên gan vượt lên mình để sống
Chẳng ai cho mà dang rộng tay chờ.

Vẫn biết rằng yêu phải mộng phải mơ
Không lệ thuộc như kẻ khờ ngây dại
Cầm tay nhau, hai vợ chồng bươn trải
Khó khăn ư ! Đâu ngại chuyện chia buồn.

Sống trên đời đừng nửa dại nửa khôn
Đừng dựng chuyện tạo nên nguồn đen tối
Đừng vô tâm ngoảnh về sau phản bội
Đừng bao giờ ... ! rằng nói sẽ xa nhau.

Hãy thử một lần kìm nén cơn đau
Thử xóa bỏ nỗi sầu đang dằn vặt
Ngắm hoàng hôn khi mặt trời dần tắt
Nở nụ cười và ngắm mặt trời lên.

Cứ nhẹ nhàng theo dòng chảy bình yên
Đừng vội vã chạy theo tiền cho mệt
Dẫu bao nhiêu cũng có ngày sẽ hết
Mâm cơm cà một ít đủ vừa ăn.

Sớm tối gần nhau xua nỗi nhọc nhằn
Như đông lạnh ! Đã có chăn chẳng sợ
Và bên em như cát vàng sóng vỗ
Dạt ru êm nhưng không nỡ vô tình

Siết chặt vào nồng cháy cặp môi xinh
Không ai hiểu chỉ riêng mình ta hiểu
Thứ xa hoa với đời ta còn thiếu
Nhưng lại dư thừa men rượu tình say.

Ta chỉ cần ... ! em đừng có nghe ai
Bước cùng ta đoạn đường dài dang dở
Và bên ta cho trọn tình duyên nợ
Hết cả cuộc đời ! Hãy ở bên ta.

Lê Sáng Đêm khuya 06 _ 08 _ 2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm